Roy Keane: Cầu thủ giống như... miếng thịt
(Cadn.com.vn) - HLV Alex Ferguson cuối cùng cũng phải bay qua thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha để thuyết phục cậu học trò Ronaldo tiếp tục ở lại Manchester United thay vì đến Real Madrid. Chuyến đi của vị HLV đầy quyền uy này đã phải chờ đến ngày thứ Hai tuần tới vì Ronaldo (dù còn đang dưỡng thương) đã bay sang
Roy Keane, bây giờ là HLV đương nhiệm của Sunderland, không dùng lại cụm từ “nô lệ thời hiện đại” của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhưng anh cho rằng mối quan hệ giữa CLB và cầu thủ là không công bằng. Nói trên tờ The Times, Roy Keane cho rằng các cầu thủ bây giờ được CLB đối xử giống như một... miếng thịt. Khi CLB đã hết hợp đồng với một cầu thủ, hoặc cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của CLB thì lập tức cầu thủ này bị vất ra ngoài không một lời nói. “Lời khuyên của tôi là các cầu thủ hãy tự lo lắng cho chính mình.
Nếu bạn có cơ hội lớn hơn, tốt hơn thì tốt nhất hãy tính đường đi ngay. Nó xuất phát từ kinh nghiệm của tôi. Nhiều người đòi hỏi cầu thủ có lòng trung thành với đội bóng, vậy tôi muốn hỏi lại về lòng chung thủy của đội bóng với các cầu thủ. Đây chẳng qua chỉ là sự mua bán thôi bởi vì khi đội bóng đã không cần nữa thì chỉ 10 phút sau cầu thủ đó đã đứng ngoài cửa rồi. Các CLB bây giờ bán cầu thủ giống như bán một miếng thịt”, Roy Keane đã đưa ra lời khuyên như thế.
Roy Keane từng là học trò cưng số một của Alex Ferguson nhưng chỉ cần những lời chỉ trích của cầu thủ này với báo chí đã ngay lập tức bị ông đẩy ngay ra khỏi CLB. Chuyến ra đi không kèn không trống sau 1 thập niên cống hiến của Keane quả là kết cục quá cay đắng. Từ đó đến nay, Keane vẫn tức giận vì cách hành xử đó dù anh đã từng chứng kiến ông thầy của mình đẩy Jaap Stam, David Beckham và Nistelrooy trước khi tống khứ mình. Thời trước đó nữa, Paul Ince, bây giờ là HLV của Blackburn Rovers cũng từng bị ông Ferguson đẩy đi trong buồn tủi.
Có thể thấy lời chỉ trích của Roy Keane là nhắm thẳng vào HLV Alex Ferguson như một cách trả đũa khi anh bị thầy ruột của mình tiễn chân ra khỏi đội bóng hồi năm 2005 chỉ sau một cuộc nói chuyện. Cuộc nói chuyện đó đến bây giờ vẫn được hai bên giữ kín. Roy Keane cho rằng cầu thủ cần phải tự lo cho bản thân mình, đừng nghĩ tới lòng trung thành với CLB xuất phát từ bản thân anh đủ để thấy được sự cay đắng trong ngày anh rời đội bóng mà đã đưa sự nghiệp của anh lên đỉnh cao vinh quang.
![]() |
Roy Keane (trái) lại chỉ trích Ferguson. |
Hạnh Thuần